Chồng ép vợ ăn cơm trước mặt con vì không chịu sinh con.
Nhiều phụ nữ đã phải nhập viện do bạo lực gia đình, với những chấn thương nghiêm trọng như sẩy thai, đẻ non, nhiễm HIV và sang chấn tâm lý. Chị Ngọc Đức Giang ở Gia Lâm vẫn không quên những ngày bị chồng lột đồ và bắt ngồi ăn trước mặt con vì không sinh thêm con trai. Dù gia cảnh nghèo và sức khỏe yếu, chị đã đặt vòng tránh thai để không phải sinh thêm. Nếu không có sự can thiệp kịp thời từ chính quyền và cộng đồng, tình trạng này sẽ tiếp diễn. Chị Ngọc là một trong hàng trăm nghìn nạn nhân bạo lực gia đình, với vô vàn hình thức tra tấn và hành hạ từ chồng.
Nguyên nhân chồng bạo hành vợ rất đa dạng, từ say rượu, không có tiền cho đánh bạc đến áp lực về giới tính con cái. Họ thường dùng bạo lực để thể hiện quyền lực và kiểm soát vợ, thậm chí trong những tình huống nhạy cảm. Bạo lực không chỉ xảy ra ở nam giới có trình độ thấp mà còn ở những người có tri thức. Nạn nhân đôi khi cũng đáng thương khi không biết cách bảo vệ bản thân, dẫn đến việc kéo dài tình trạng bạo hành, điển hình là việc sinh con một bề.
Chị Bích Thụy, sống ở xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, đã chịu đựng 13 năm bạo hành trong 16 năm hôn nhân. Gần đây, chị bị chồng đánh dẫn đến trụy thai phải nhập viện. Chị cho biết: “Nghe ông ấy ho là tôi sợ sởn da gà”. Đến nay, chị mới dám yêu cầu pháp luật bảo vệ, lo lắng cho các con sẽ gặp phải tình huống xấu do chính cha chúng gây ra. Tình trạng bạo lực gia đình để lại những vết thương đau đớn. Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, khoảng 30% phụ nữ bị bạo lực thể xác hoặc tình dục từ chồng, trong đó hơn 10% cần chăm sóc y tế, và tỷ lệ bạo hành khi mang thai cũng rất cao, đặc biệt ở những người có trình độ thấp.
Bộ Y tế cho biết trong một năm qua, hầu hết nạn nhân bạo lực gia đình bị bạo hành từ 2-5 lần, với 42% và 17,4% bị bạo hành trên 5 lần. Bạo lực gia đình làm tăng tỷ lệ phụ nữ sức khỏe kém, đi lại khó khăn, suy giảm trí nhớ và có ý định tự tử so với nhóm không bị bạo hành. Ngành Y tế đã thành lập 5 mô hình chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình tại các bệnh viện ở Hà Nội, Bến Tre, Phú Thọ và Nghệ An, tiếp nhận gần 3.000 nạn nhân trong 3 năm qua. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân vẫn ngại tìm đến cơ sở y tế để cầu cứu, và thường không khai báo sự thật do lo sợ bị trả thù hoặc ảnh hưởng đến gia đình.
Cần tăng cường hoạt động truyền thông giúp nạn nhân bạo lực gia đình nhận biết và tìm đến cơ sở y tế để được tư vấn, sàng lọc, chăm sóc và điều trị kịp thời, đảm bảo bí mật. Để ngăn chặn tình trạng này, cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và sự thay đổi thái độ của chính nạn nhân.
Source: https://afamily.vn/vo-khong-chiu-de-chong-lot-do-bat-ngoi-an-com-truoc-mat-con-20131213025947850.chn